10 tháng 10, 2014



THỦ LĨNH
Ngày nay mới có giáo sư
Lên làm thủ lĩnh chóp bu Tam Đình
Gọi tên, rằng Nguyễn Bần Khinh
Quanh năm rao giảng thánh kinh lỗi thời
Con chiên mệt mỏi rã rời
Nhàm tai, nhiều kẻ buông lời trực ngôn
 Khinh càng gào gió mưa tuôn :
 "Đến hết thế kỉ vẫn còn đêm thâu" !
Con chiên ruột nát gan nhàu
Càng nghe Khinh giảng càng rầu như dưa :
Chuột bọ đang phá chiêm mùa
Đánh chuột không thể đập bừa bình hoa
Đất đai biển rộng bao la
Khinh để cho bọn Trung Hoa gặm dần
Dân oan nổi giận ầm ầm
Non sông ngày một tối sầm trời mây
Bần Khinh dẫn dắt dân này
đi đâu không biết- khóa tay bịt mồm
Nói ra thôi lại oán hờn
Mau mau dựng lại giang sơn Lạc Hồng
Tam Đình hồn của non sông
Rắn độc đang đội lốt Rồng lượn bay
Tam Đình thủ lĩnh ngày nay
Giáo sư đầu bạc - một tay mãng xà .!
2014

Không có nhận xét nào: