( Trích trong tập "Hương Gieo Mùa Nhớ")
EM YÊU BIỂN
Em đã yêu - tình yêu Biển rộng
Đại Dương dạt dào thao thiết mãi trong em
Em lắng nghe tình Biển đêm đêm
Trong lặng lẽ...êm đềm...tan chảy...
Em yêu Biển bằng trái tim nồng cháy
Như tuổi đời vậy đó... mới đôi mươi...
Cũng khát khao... cũng xao xuyến... đầy vơi
Cũng hồi hộp lắng nghe... lời Biển gọi...
Cũng như Biển yêu em- bằng tình yêu không cần nói
Trong dạt dào tiếng sóng tự khơi xa...
Em tan vào với lòng Biển bao la...
Và tất cả là tình yêu Biển rộng...!
3/2012
BẮT ĐỀN
Bắt đền à...
bắt đền ơi...
Bắt đền một giấc ngủ thôi...
ơi à...!
Bắt đền gần...
bắt đền xa...
Năm canh cũng chỉ mình ta...
bắt đền...!!!
4/2012
TRÁI TIM DỊU DÀNG
Thật tuyệt vời trên mỗi bước ta đi
Có một người vì ta mà nhung nhớ...
Có một trái tim dịu dang rộng mở
Chia sẻ vui buồn nâng đỡ mến yêu ta...!!!
2012
CHỜ
Biết lòng - em biết anh ơi
Tình đời là vậy - nói lời sao đây ?
Mượn làm sao được kiếp này
Thôi đành - cũng chỉ tháng ngày lặng im...
Chút tình giữ ở trong tim
Xin người hiểu nỗi lòng em đợi chờ...
Kiếp này dang dở vần thơ
Đành thôi anh nhé - ta chờ kiếp sau...
2012
2012
CHỜ
Biết lòng - em biết anh ơi
Tình đời là vậy - nói lời sao đây ?
Mượn làm sao được kiếp này
Thôi đành - cũng chỉ tháng ngày lặng im...
Chút tình giữ ở trong tim
Xin người hiểu nỗi lòng em đợi chờ...
Kiếp này dang dở vần thơ
Đành thôi anh nhé - ta chờ kiếp sau...
2012
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét