UỐNG RƯỢU Ở QUÊ
Lâu rồi bạn mới về chơi
Bao năm bạn sống ở nơi thị thành
Ở quê chẳng có sâm banh
Rượu nút lá chuối để dành đãi nhau
Hôm nay phải uống thật lâu
Chén thù chén tạc nhớ nhau bao ngày
Chuyện vợ con, chuyện cấy cày
Chuyện đi chiến đấu, chuyện ngày ốm đau...
Chén vơi để rửa nỗi sầu
Chén đầy để mãi về sau nhớ nhiều
Trời thu đã buổi xế chiều
Trăng non đã nhú thay thiều quang lên
Hoa quỳnh đã rủ mái hiên
Đèn huỳnh quang đã thay đèn dầu hôi
Cuộc vui còn mãi chưa thôi
Trên cao trăng cũng như cười với ta
"Không đâu bằng rượu quê nhà"
Bạn tôi nói vậy - lại khà cùng nhau.
4/2011
1 nhận xét:
ANH THAY BỨC ẢNH TRÊN BẰNG BỨC ẢNH CHỤP CẢNH BỌN MÌNH NGỒI UỐNG RƯỢU Ở QUÊ THÌ HAY HƠN. CẢM ƠN !
Đăng nhận xét