Thơ Mai Hương
( Mai Hương là một trong những người phụ nữ làm thơ tình mà tôi quý mến nhất.Bởi thơ Mai Hương mang một phong vị ngọt ngào và cháy bỏng khát khao yêu và được yêu. Thơ Mai Hương diễn tả nội tâm bằng ngôn ngữ giàu hình ảnh, nên Thơ Mai Hương là nỗi ám ảnh đối với người đọc Mai Hương viết rất khỏe và được đăng tải trên nhiều diễn đàn mạng được nhều bạn đọc mến mộ , với những bút danh : Aoanh; Mai Phạm ; Thu Phạm...Sau đây tôi cop lại một trong những bài mà tôi ưa thích của Mai Hương đăng trên Facebook về thusay.blogspot.com để lưu trữ và giới thiệu để bạn đọc thưởng lãm)
GỬI NGƯỜI XA ẤY...
Dòng sâu sóng cả gió mưa
Thuyền xưa còn đợi - bến xưa vẫn chờ...!
Thoảng nghe...như tiếng gọi đò !?
Mà xao động cả đôi bờ hắt hiu...
Người đi mỏi bước phiêu diêu
Chạnh lòng bến cũ cô liêu thủa nào ?
Còn không - yêu dấu gửi trao ?
Còn không ? hay đã lạc vào hư vô ?
Còn không những mộng những mơ ?
Còn không tiếng trúc tiếng tơ...những ngày...?
Men xưa nay có còn say ?
Tiếng xưa còn...vọng về đây...hỡi Người ?
Mênh mông sóng nước mây trời
Bàng hoàng một thoáng...ơi hời...
..." Đò ơi "...!
Thu Phạm 2014
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét