11 tháng 6, 2016

VẬT CẢN
Hình minh họa

Một đời vất vả ngược xuôi
Nghỉ hưu thanh thản, đừng lôi thôi gì
Lớp trẻ phải tự nghĩ suy
Để giải quyết những vấn đề nảy sinh,
Già, không theo kịp tiến trình
Đừng làm vật cản hậu sinh xây đời


CHÂU Á


Nước xa khó dập lửa gần
Người mang nước đến còn phân vân gì
Anh em bốn biển xá chi,
Hỏa Diệm Sơn cháy biết khi nào tàn ?

TRIỆU CHỨNG



Chuồn chuồn bay thấp hàng đàn
Thế nào rồi cũng mưa tràn lạch sông
Không gian ngột ngạt oi nồng
Thế nào cũng có bão giông tràn về

Không có nhận xét nào: