BÓNG QUÊ
Vốn tôi người gốc nhà quê,
Trước làm bộ đội , sau nghề công nhân.
Tôi ra thành thị bao năm,
Lâu rồi hóa kiếp thành dân phố phường...
Tôi đi tứ xứ, thập phương
Vẫn không quên được con đường về quê.
Quê xưa có những trưa hè,
Cuốc kêu mòn mỏi trong bè bèo tây,
Bát cơm rau má tháng ngày,
Cào cào rang muối, rau đay , tập tàng ...
Lững lờ trôi với thời gian,
Sông Cầu Cáp chảy qua làng đi xa,
Đưa tôi từ giã quê nhà
Lênh đênh chìm nổi, mưa sa quê người.
Bạn bè mỗi đứa mỗi nơi
Kẻ còn, người mất cõi đời đơn côi.
Tôi giờ ở tận xa xôi
Bóng quê in đậm dáng người đồng hương .
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét