"Hà Nội ơi trong trái tim ta...hà ,hà...hà !"
“Chim anh đâu rồi?
Nhà nàng ở phố nhà tôi
Ngày nào tôi cũng sang chơi nhà nàng
Hôm nay nước ngập mênh mang
Đường thành sông, suối vẫn sang, quản gì?
Nàng điện thoại bảo đừng đi
Nhỡ anh chết đuối, tình si đang nồng…
Nàng mồ côi một đời chồng
Còn tôi chìm xuống cõi âm… một mình!
Nhớ nhung là bệnh đa tình
Chờ nước rút, nhỡ ai ‘rinh’ mất nàng?
Đến Tết nước vẫn mênh mang…
Thôi thì liều chết bơi sang với tình!
Hai trái tim lại rung rinh…
Chợt nàng bịt mũi:
– “Thối inh căn phòng
Tóc anh nước cống ròng ròng
“Chim” anh đã thụt vào trong?
Ôi trời…
Tiên sư một lũ các người
Thoát nước thoát liếc hại đời người ta!”
Ngày 10/10/ 2015
Thanh Sơn
(Blog Bà Đầm Xòe)