27 tháng 7, 2016


Thư giãn
Học lẩy Kiều
Biệt thự của ông Võ Kim Cự ở thị xã Hà Tịnh (ảnh Internet)


Phú ông và chàng Kim

Nghĩ rằng khôn nỗi giấu mầu
Sự mình Kim mới gót đầu bày ngay :
"Bây giờ sự đã dường này,
Phận hèn dù rủi dù may tại người"
Phú ông nghe nói rụng rời,
Nửa thương, nửa sợ bồi hồi chẳng xong.
Ngoài hiên lòng đã giãi lòng,
Trăm năm tạc một chữ đồng đến xương.
Phú ông rằng " giữ kỷ cương",
"Quy trình" là phép mở đường cho ngươi .
Vầng dương vằng vặc giữa giời,
Đinh ninh hai mặt một lời song song.
Chàng Kim trở lại thư phòng,
Ngẫm lời Phú nói mà lòng hồ nghi.
"Diệt ruồi đả hổ" nửa thì,
Con sâu, con chuột kêu gì được oan....
Dân rằng : rước họa Đài Loan,
Về dày mả tổ Việt Nam, còn chầy !
------------------------

                                                    









Không có nhận xét nào: