Thư giãn :
MỘNG HOA VÀNG
Ừ thôi cũng một cuộc chơi
Mặc cho miệng lưỡi người đời cười chê
Chót si nên cứ u mê
Ngẫn ngơ một lối đi về riêng ta
*
Mộng rằng: Có một mái nhà Có hàng rào trắng nẻo xa khuất nhìn
Bên hàng thông đứng lặng im
Sau lưng thung lũng khuất chìm trong sương
Thoảng nghe từng giọt vấn vương
Tiếng dương cầm buổi tà dương đưa về
Bếp hồng cháy rực lửa mê
Giai nhân má thắm, tóc thề hờ vai
Tay thon thả giọt ngắn dài
Ngoài hiên đung đẩy một vài khóm lan
Mặc cho trời chuyển mùa sang
Để chàng ngơ ngẩn không màng lợi danh
Dẫu rằng tóc vẫn còn xanh
Trương Lương giấc mộng chưa thành - bỏ lơi
*
***
Mộng rằng: Một cuộc dạo chơi
Ngẩn ngơ nhìn ngắm đất trời chuyển đông
Vi vu gió thổi đồi thông
Dã quỳ khoe sắc một vùng đồi non
Có nàng má thắm môi son
Đùa hoa để mặc gió vờn tóc mây
Làm chàng mê mẩn đắm say
Vườn yêu ngày lại sang ngày - rong chơi
*
***
Mộng rằng! Chỉ là mộng thôi
Trời xanh - má thắm, vọng lời Tố Như
Trương Chi vẳng khúc sáo đưa
Ngỡ như Thượng đế trêu đùa nhân gian
Dã quỳ chưa nở sao tàn
Để cho giấc mộng khuynh thành vỡ tan
*
***
“Rằng xưa có gã từ quan”(*)
Ngẩn ngơ giấc mộng hoa vàng... nhớ ai?
-------------
(*): Lời thơ Phạm Thiên Thư
© 2011 Baron Trịnh
Mộng thì chỉ mộng mà thôi
Đến khi thức dậy thấy đời viển vông
Vợ thì, có cũng như không
Như hàng hết đát, chẳng trông mong gì
Còn bồ nó lại khinh khì
Hưu rồi anh đéo có gì cho em
Khuyên anh đừng có mà thèm.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét