kha duy-một chút riêng tư
6 tháng 8, 2017
TẠM BIỆT MÙA HÈ
Cài ngơ ngẩn một tiếng ve
Kéo then khóa lại mùa hè chói chang.
Này em đò cũ mênh mang
Mái chèo từ tạ, ngỡ ngàng dòng xưa.
Vắt đi cho nốt giọt mưa
Giọt hanh hao cuối cho vừa tàn sen.
Còn tia nắng gọi ngày lên
Em ơi hãy giữ bên thềm mùa sang.
Ủ heo may với lá vàng
Anh đong thu chín mơ màng bên sông.
Ngoái nhìn bến hạ long đong
Nghẹn ngào em đón tấm lòng mùa thu.
GH
5.8.2017
(FB Giang Hồng)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Bài đăng Mới hơn
Bài đăng Cũ hơn
Trang chủ
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét