Thơ ĐÀO QUANG HÁN
Xin giới thiệu với bạn đọc mấy bài thơ của nhà thơ
Đào Quang Hán Hải Phòng - ( 1938 - 2008 )
Bài đã in trong tập thơ chung "Miền sóng" CLB thơ VN
chi hội Hải Phòng - 2008/ NXB - HNV VN
Đào Quang Hán Hải Phòng - ( 1938 - 2008 )
Bài đã in trong tập thơ chung "Miền sóng" CLB thơ VN
chi hội Hải Phòng - 2008/ NXB - HNV VN
NHẤT TỚ
Nhà lầu - dăm bảy chiếc
Con - du học nước ngoài
Vàng - dư vài ngàn lượng...
Con - du học nước ngoài
Vàng - dư vài ngàn lượng...
Ôi thiên đường cộng sản
Đến với tớ từ lâu
Tớ - Làm tùy sức
Tớ - Hưởng theo nhu cầu.
Đến với tớ từ lâu
Tớ - Làm tùy sức
Tớ - Hưởng theo nhu cầu.
Nhất tớ !
_____
_____
NGẪU HỨNG
Hoa Trạng Nguyên đỏ cháy
Khoác lên mùa xuân vô tận sắc màu
Giá cả ơi !
Sao ngươi tàn nhẫn thế
Khoác vào ta bao cơ cực xót đau.
Khoác lên mùa xuân vô tận sắc màu
Giá cả ơi !
Sao ngươi tàn nhẫn thế
Khoác vào ta bao cơ cực xót đau.
CHÙM THƠ HAI CÂU
Một bàn tay không thể tạo nên tiếng vỗ tay
Mình thi với mình - mình nhất !
Mình thi với mình - mình nhất !
Nghe câu chửi đúng - sướng tai
Nghe câu khen sai quặn ruột
Nghe câu khen sai quặn ruột
Nhà thơ phải biết làm tướng cướp
Thôi thúc loài người - Cướp tự do .
Thôi thúc loài người - Cướp tự do .
Mo cau che miệng thế gian
Về hưu vẫn cứ ruột gan với đời.
_______
Về hưu vẫn cứ ruột gan với đời.
_______
KHÔNG ĐỀ
Người khai trừ đảng
Người đảng khai trừ
Một VĨ ĐẠI
Một NGU NGƠ.
_____
( bài sót trong ngăn tủ )
Người đảng khai trừ
Một VĨ ĐẠI
Một NGU NGƠ.
_____
( bài sót trong ngăn tủ )
Giang Điền FB
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét