HOÀI ĐÔNG & SỐ LÀM CHỒNG

HOÀI ĐÔNG
Mùa đông đã về trên thung lũng
Tình yêu héo cuối mùa thu
Hứng lạnh lẽo cô nàng cười tươi rói
Môi sen hồng và mắt biếc đón sầu đông.
Sầu đông vương vãi trắng đồng
Nụ hôn trở gió áo bông đội đầu
Sắc trắng lẫn với sắc nâu
Sầu đông rụng nhánh cơ cầu giòn tan.
Mùa đông đã về với nhân gian
Em cũng sắp về bên kia bờ hạnh phúc
Rời xa những neo thuyền bến đục
Em khua chèo rẽ sóng sang sông.
Đông về với gái có chồng
Em ơi em hỡi giầu không buông giàn
Đoạn đành một cõi ly tan
Anh nhai vôi với vô vàn cau khô.
Mùa đông đã về bên nấm mồ
Hương khói hóa vàng tình mộng
Trời cao và đất rộng
Anh nghiêng nằm cùng bia đá ngàn năm.
Mùa đông thủa ấy xa xăm
Em – Anh dệt mộng tơ tằm bể dâu.
***
SỐ LÀM CHỒNG
Tình yêu héo cuối mùa thu
Hứng lạnh lẽo cô nàng cười tươi rói
Môi sen hồng và mắt biếc đón sầu đông.
Sầu đông vương vãi trắng đồng
Nụ hôn trở gió áo bông đội đầu
Sắc trắng lẫn với sắc nâu
Sầu đông rụng nhánh cơ cầu giòn tan.
Mùa đông đã về với nhân gian
Em cũng sắp về bên kia bờ hạnh phúc
Rời xa những neo thuyền bến đục
Em khua chèo rẽ sóng sang sông.
Đông về với gái có chồng
Em ơi em hỡi giầu không buông giàn
Đoạn đành một cõi ly tan
Anh nhai vôi với vô vàn cau khô.
Mùa đông đã về bên nấm mồ
Hương khói hóa vàng tình mộng
Trời cao và đất rộng
Anh nghiêng nằm cùng bia đá ngàn năm.
Mùa đông thủa ấy xa xăm
Em – Anh dệt mộng tơ tằm bể dâu.
***
SỐ LÀM CHỒNG
Tiễn em một quãng dặm trường
Tôi về pha sắc môi hường uống suông
Buồn thương: rụng - trái sầu: buông
Mặc cho số kiếp cởi truồng múa may.
Kể từ độ ấy đến nay
Tôi đà ấp má gối tay một mình
Em thời mãi thú phiêu linh
Đêm đêm ngồi dệt mảnh tình hào hoa.
Thế rồi duyên ấy nhạt nhòa
Phận đào liều em khóc òa phất phơ
Giời ơi thân ấy đương tơ
Mà trong chốc nhát bơ phờ xót xa.
Thương em thương cả phôi pha
Giận em giận cả tình ta lạc bầy
Thừa đây một chút bầy hầy
Hay ta nhặt lấy vui vầy cùng nhau?
Mỗi người riêng một niềm đau
Chỉ chung cái nhẽ trước sau bẽ bàng
Thôi tôi đứng đợi bên đàng
Em qua thời nhớ ngó ngàng đoái trông.
Bởi em là kiếp má hồng
Và tôi đúng số làm chồng, thế thôi!
(Theo Phọt-Phẹt)