6 tháng 4, 2015

Thơ vui
ĐỪNG TƯỞNG (tiếp theo)
Đừng tưởng cứ biển là sâu

Cứ gió là mát, bạn bầu là thân

Đừng tưởng tòa án là cân

Quan là nô bộc và dân là quyền

Đừng tưởng gặp nạn là đen

Trúng quả là đỏ, lời khen là mừng

Đừng tưởng cứ cay là gừng

Cứ mặn là muối, cứ đừng là không

Đừng tưởng cứ uốn là cong

Cứ bẻ là gãy, cứ mong là thành

Đừng tưởng cứ dân là lành

Cứ sắt là cứng, cứ bành là to

Đừng tưởng không nhận, chỉ cho

Là làm từ thiện từ kho nhà giàu

Đừng tưởng nói mãi một câu

Mà thành chân lý thấm sâu lòng người

Đừng tưởng sống thọ 90

Là thành kho báu, cho người mai sau.

3 tháng 4, 2015



MÌNH PHẢI THẾ NÀO, NGƯỜI TA MỚI MỜI CHỨ !!! 

Gần đây nghe tin hai nước lớn là Trung Cộng và Hoa Kỳ đều mời tổng bí thơ Nguyễn Phú Trọng sang nước họ, không biết họ cần nhờ vả gì mình mà trọng vọng thế .Đúng thật :" Mình phải thế nào thì người ta mới thế chứ "!!! ( Lụ Chóng)