BẠN BÈ TÔI
Bốn mươi năm gặp lại nhau
Thằng nào thằng nấy mái đầu sương pha
Bao năm gió táp mưa sa
Khói bom, đạn nổ lời ca vẫn ròn
Có thằng về chốn trường tồn
Không được nhìn lại trăng tròn quê hương
Bốn mươi năm hậu chiến trường
Nắm xương vùi lại ở phương đại ngàn
Bạn bè về thắp tuần nhang
Bàn thờ không ảnh, hai hàng lệ rơi
Có thằng về chốn đưa nôi
Sinh con dị tật, không nguôi ngậm ngùi
Có thằng tim sẻ làm đôi
Vào nam ra bắc đơn côi cuối đời
Có thằng năng động, hợp thời
Biết làm ông chủ, giúp đời cứu ta....
Bạn bè tôi - Một vườn hoa
Xứng danh nối gót ông cha một thời
Nay dù duyên định muôn nơi
Gặp nhau ôn lại cái thời cách xa
Cho dù lên chức ông , bà
Mà sao vẫn thích gọi là mày tao
Quỹ thời gian chẳng còn bao
Gặp nhau , yếu, khỏe tào lao vui buồn .
9/2012