25 tháng 10, 2014



NGƯỜI KHÔN CỦA KHÓ

Muốn mua tờ báo Người Dân
Mà lượn các sạp chẳng lần đâu ra.
"Ba bà đi chợ đường xa
Vừa đi vừa nhặt lá đa bưng l*n "
Bảo rằng báo ấy không còn,
Chúng tôi đành phải che l*n bằng tay !

24 tháng 10, 2014



NÓI LẠI CHO CÓ VẦN

Đàn bà theo nghiệp văn nhân
Xướng ca, vũ nữ, đa phần long đong,
Không là quỷ sứ ngoài đồng
Thì cũng trốn chúa lộn chồng chẳng sai
Tạo hóa kia đã an bài
Đàn bà mơ mộng, mấy ai yên lành .

 
                                                                                   D

                                           Xuân Quỳnh    Nữ sĩ Anh Thơ  Ca sĩ Thanh Hoa
                      Ca sĩ Thanh Lam         Nữ sĩ Đoàn Thị Lam Luyến



 
clip_image001Nữ sĩ Hồ Xuân Hương


BA ĐIỀU ƯỚC

1. Ước gì anh hóa vườn rau
em hóa ra "một bầy sâu" gặm dần

2. Ước gì anh hóa "bình hoa"
em hóa thành "chuột" chui ra chui vào

3. Ước gì em hóa ra cây
anh hóa ra khỉ đu dây cả ngày