1 tháng 10, 2014

 CHUYỂN BIẾN
Một số khái niệm, phạm trù,
Không còn đúng nữa, bây chừ bỏ đi
Khuôn vàng thước ngọc mà chi
Cũng đang dao động, méo đi đã nhiều
Đinh ninh, ta nghĩ một điều
Quy luật vận động kéo theo con người !
Những gì cũ nát một thời
Dùng để bóc lột những người cần lao .
QUÁ KHỨ
Hình ảnh 
Quá khứ đang vẫn ngồi đây
nhặt đồng bạc vụn lấm đầy bụi than
Ta đi nối lại giang san
Nhưng chưa nối được cung đàn đứt dây
NGƯỜI MẸ CỦA TÔI
Hình ảnh 
Mẹ tôi cúi sát xuống đường
Tìm xem quá khứ còn vương lối mòn
Quang gánh từ thuở còn son
Vẫn đang đè xuống nước non - Mẹ hiền .
MẸ TA
Hình ảnh 
Giấy lộn mẹ trải nền nhà,
Buồn thương một thuở đã xa mất rồi !
Mẹ Việt Nam ! Mẹ Việt Nam ơi !
Con chưa trả được nghĩa Người. Xót xa .
Bao giờ cho đến ngày qua
Để ta về với mẹ ta thuở nào !
LÀM NGAY
Phải lấy giá trị con người
Để xem xét lại những lời ngược xuôi
Đừng để đi hết cuộc đời
Mới tổng kết lại, thì thôi còn gì.

 TRÒ HỀ
Trống giong, cờ mở trên đường;
Rung cây dọa khỉ, bắt phường quan tham.!!!
Trò hề, lịch sử nước Nam,
Người ta đang viết những trang bi hài !
 CUỘI
Cuội rằng đi hái hoa tươi
Đi đâu không biết, mọi người cứ đi !
Tràng An là chốn kinh kì
Thâm cung bí sử khác gì cõi ma .