1 tháng 10, 2014

 CA DAO
Bao giờ trái đất ngừng quay
Để cho chủ thuyết của thầy muôn năm ?

TÀI NGUYÊN

Đào bới bán rẻ tài nguyên,
Để bần cùng hóa cháu Tiên , con Rồng
Những lời ngay thẳng, trắng trong
Đều bị xiềng xích nằm trong lao tù
Xã hội tư bản đấy ư ?
Nó vẫn giãy chết, suốt từ trăm năm !!!


KHÁT VỌNG

Thời gian chẳng đợi chẳng chờ
Xin đừng rao giảng giấc mơ hão huyền.
Đời người được bấy nhiêu niên,
Mà đi bắt bóng cánh chim cuối ngàn .

 BÂY GIỜ CÁC CỤ
Bây giờ các cụ về hưu,
Chẳng thích thể chế của triều đình đâu
Nhưng đời bãi bể nương dâu
Sổ hưu phải giữ để cầu an thân
Các cụ là bậc công thần,
Đời cua, cua máy, đời dân, dân đào !
Bảo vệ cái cũ làm rào
để ngăn cái mới tràn vào, mất hưu !!!
 
HẬN NON SÔNG
 
Nước ta trải mấy nghìn năm
luôn luôn đánh bại xâm lăng giặc Tầu

Trải qua nhiều cuộc bể dâu

từ thời cận đại mà đau đớn lòng
Hôm nay dậy sóng biển Đông


giặc Tầu cướp biển của ông cha mình

Bao nhiêu thế hệ hy sinh

máu xương đổ xuống để giành Trường Sa

Càng nghĩ lại càng xót xa,
càng căm giận với bao la hận sầu

Từ Nam Quan đến Cà Mau
muôn người như một bên nhau xuống đường....
Mới hay qua mỗi đêm trường
ngày càng hiện rõ một phường vong nô.
Mười sáu chữ vàng ! Ô hô !!!

Nha Trang tháng 6/2014
 MAC KE NO

Những người bị đói thông tin
Rất khó phân biệt giữa đêm và ngày,
Dù rằng chớp giật mưa dây: 
Sổ hưu cầm chắc trong tay - kệ đời

Thơ Vũ Vân

KHÔNG NGỜ
Từ khi anh chửa ra đời
Cha ông tôi đổ mổ hôi đất này
Chiến tranh, giặc dã bấy nay
Biết bao thế hệ rơi đầy máu xương
Nghìn năm gìn giữ quê hương
Giờ phải mua chỗ thắp hương ông bà
Bao giờ cho hết xót xa
Đời ông rồi đến đời cha không ngờ .